'Màu' Công Trí: Cuộc chơi của bản ngã và hy vọng
Tối 31/2, sau gần hai năm tham gia New York Fashion Week, Công Trí đã trình diễn bộ sưu tập "Màu tôi" tại TP HCM với không khí sôi động. Các hoa hậu như Đỗ Thị Hà và Tiểu Vy đã sải bước trong những mẫu thiết kế độc đáo, kết hợp giữa váy dạ hội và streetwear. Bộ sưu tập khai thác những ý tưởng về con người đương đại, phản ánh cá tính và khát khao khẳng định bản thân trong bối cảnh xã hội năm 2020.
Show diễn chia thành hai phần: phần đầu với 30 bộ màu trắng xanh thể hiện vẻ đẹp đơn giản và hy vọng, phần hai với 70 bộ đa màu sắc, thể hiện sự lột xác và tìm kiếm bản ngã. Các thiết kế sử dụng nhiều chất liệu, phom dáng khác nhau, bao gồm họa tiết da động vật và kiểu dáng oversize, phản ánh tinh thần thời trang thập niên 1980 và 1990. Khán giả đã được chứng kiến sự trở lại của nhiều xu hướng như quần ống loe và váy trùm quần, tạo nên sự hấp dẫn cho show diễn.
Thanh Hằng là vedette trong show diễn của Công Trí, với bộ sưu tập thể hiện sự kết hợp giữa sang trọng và phong cách đường phố. Chất liệu như lụa, taffeta, chiffon và da organza được sử dụng với kỹ thuật tạo lớp họa tiết tinh xảo. Các thiết kế như đầm suông, áo khoác bomber thêu kim sa và váy lưới đan cầu kỳ tạo ra sự chuyển động linh hoạt. Phong cách normcore nổi bật với sự giản dị và kết hợp lạc điệu. Bộ sưu tập cũng được chú trọng về phụ kiện như mũ xô họa tiết dollar, vòng cổ dây xích và túi hobo cỡ lớn, cùng với giày sneakers trắng và sandals thập niên 1980. Thông điệp của bộ sưu tập là mỗi cá nhân có sắc màu riêng biệt, hãy tự hào về màu sắc của chính mình. Nhà thiết kế Công Trí và vedette Thanh Hằng đã tạo nên một trải nghiệm thời trang độc đáo.




![]()
Source: https://vnexpress.net/mau-cong-tri-cuoc-choi-cua-ban-nga-va-hy-vong-4201067.html